Tạm biệt Myanmar, hẹn gặp tại Singapore!

Thứ hai, 23/12/2013 08:58

(Cadn.com.vn) - Sau 11 ngày chính thức tranh tài, tối qua, tại Khu Liên hợp thể thao Wunna Theikdi, SEA Games 27 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc đầy màu sắc, âm thanh và ánh sáng. Những tiết mục nghệ thuật mang đậm màu sắc văn hóa Myanmar và các quốc gia khu vực Đông Nam Á đã được thể hiện trong sự cuồng nhiệt cổ vũ của 30.000 khán giả có mặt trên sân Wunna Theikdi.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Thể thao U Tint San, Ủy ban Olympic quốc gia Myanmar - Trưởng Ban Tổ chức SEA Games 27 nhấn mạnh, dù còn nhiều sự khác biệt về tôn giáo, văn hóa, truyền thống... nhưng các VĐV đến từ các nước trong khu vực đã thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng để tạo nên một kỳ SEA Games thành công, thắt chặt tình đoàn kết giữa các quốc gia. Đây cũng là một dấu son trong lịch sử nền thể thao, lịch sử của dân tộc Myanmar.

Lễ trao cờ tổ chức SEA Games 28 cho nước chủ nhà Singapore.

Phó Tổng thống Myanmar Nyan Tun trong diễn văn bế mạc cũng nhấn mạnh, qua SEA Games 27, Myanmar giới thiệu được hình ảnh của mình với các nước trong khu vực và thế giới, đó là khẳng định sự hợp tác cùng phát triển trong tương lai. Myanmar đã tổ chức thành công ngày hội thể thao lớn của khu vực, một kỳ SEA Games tin cậy, hợp tác của các quốc gia trong ngôi nhà chung ASEAN.  Hẹn gặp lại ở SEA Games 28 tại Singapore!
Sau bài phát biểu của Phó Tổng thống Nyan Tun, đại diện nước chủ nhà SEA Games Myanmar đã trao cờ cho đại diện nước chủ nhà SEA Games 28 Singapore. Cũng tại buổi bế mạc, đoàn nghệ thuật chủ nhà SEA Games 28 đã có màn trình diễn tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện sự trẻ trung, năng động.

N.M